MÙA ĐÔNG GIÁ

MÙA ĐÔNG GIÁ
            MÙA ĐÔNG GIÁ

               
Gửi Nhung - Kiep

Lại một mùa đông giá
Cơn gió vô tình thổi buốt tê lồng ngực
Những bậc đá màu xám xịt
rêu trơn…*
Chập chờn
Ảo ảnh lọt qua khe cửa 
Chập chờn
Tình yêu như những mảnh băng vụn vỡ
Chập chờn
Câu thơ…
Gánh nặng cuộc đời trĩu vai
Từng bước chân
Lê …
Mái tóc có thể nhuộm xanh lại
Nhưng nỗi đau biết nhuộm màu gì ?
Phải tin ư ?
Như đã tin số phận !
Như đã tin mà đến với nhau
Đã là nhà thơ thì không phải phường xỏ lá?**
Cờ đã nhuộm hồng thì cạn hết thương đau?***
Câm lặng hay khờ dại ...
Sống
Để không còn lận đận hoài nghi
Ta đâu phải là thánh thần , ta chỉ là máu thịt
Nên chẳng bao giờ xóa hết cuồng si
Lại một mùa đông giá
Nghe thời gian khẽ rụng bên đường
Lời xưa hẹn lỗi
Tuyết phủ trắng hồn tha hương…

                           
Mùa đông 2013

*/ đường phố Krasachik ( Quảng trường độc lập) nơi đàn áp đẫm máu đoàn biểu tình 
**/ Những nhà thơ, nhà văn kêu gọi và ủng hộ nội chiến chống Nga
***/Ucrai từng là nước cộng hòa Xô viết

Author: Hồ Phong Tư