MÙA HẠ MONG MANH

MÙA HẠ MONG MANH
          MÙA HẠ MONG MANH

               
   Nguyễn Đình Hiển

Gió mùa hạ thổi bay làn tóc em
Trăng điềm đạm thật hiền trong mắt lá
Em gần đó mà sao như xa quá
Nồng nàn mùa hạ dấu ở đâu

 
Trời rất xanh mà đất lại rất nâu
Đêm chòng chành giữa hai bờ xao xuyến
Anh đã đợi và chắc là em đến
Chỉ mong mùa hạ chẳng vô tình

Giọt trăng lăn trong vòm lá lặng thinh
Êm ả chở mùa hè đi vắng
Đêm âm thầm phai cho ngày thắm 
Mong manh mùa hạ khơi vơi

 

 

Author: Nguyễn Đình Hiển