MƯA SÀI GÒN

MƯA SÀI GÒN
       MƯA SÀI GÒN
 
Nguyễn Long
 
Mưa Sài Gòn - chỉ có ở Sài Gòn.!
Trời đang nắng, bỗng mây sầm sập tới..
Gió ào ąt cuốn lá vàng bay mãi.
Nước ào tuôn... như bục bể nhà trời...
 
Con đường quen giờ đã hóa sông rồi...
Dòng nước trắng chảy dài theo con phố.
Xe máy em bỗng thành con thuyền nhỏ..
Bơi giữa dòng người ,hổi hả ngược xuôi...
 
Quán cóc ven đường lữ khách ngắm mưa rơi..
Lòng bồi hồi chợt nhớ về quê cũ..
Mưa Thành Sơn không ào ào tầm tã .
Nhẹ nhàng rơi trên lá non tơ...
 
Ly đá me uống cạn tự bao giờ..
Mà nước vẫn không ngừng tuôn trên phố.
Mắc giữa dòng người ồn ào vội vã..
Chiều nay Em về trễ mất rồi.
 
Mưa Sài Gòn... chỉ có ở Sài Gòn...
Nước đang tuôn.. bỗng ngưng ,trời xanh lại
Con đường khô và dòng người chảy mãi...
Bóng em tôi đi khuất phố xa rồi...!

 

Author: Nguyễn Long