NGẪU HỨNG THẦN NÔNG

Trích trong tập " VÍA CHỮ THẦN NÔNG" của tác giả Trần Kế Hoàn; NXB Hội nhà văn 2014

Tác giả Trần Kế Hoàn

Này là "VÍA CHỮ THẦN NÔNG"
Dao mòn, bay rỉ... bê tông thợ nề
Rượu đời dăm chén phê phê
Bút cùn lại rở ngón nghề dở hơi
Chữ gieo trên cánh đồng đời
Mọc gai góc, gặt khóc cười đắng cay
Thẳng lưng dễ lỡ đường cày
Thẳng bút rách giấy, thơ hay... hoá vàng
Thợ nề chẳng dọc thì ngang
múa bay cứ dọi thẳng hàng thành thơ.
Nông nhàn là lúc ngẩn ngơ
Phu hồ kiếm gạo nuôi thơ nuôi người
Vụ năm cho chí vụ mười
ha ha... khóc chán lại cười hu hu
khi chơi lục bát lu bù  (thơ lục bát)
Lên cơn điên nặng, nhảy dù... cách tân (thơ cách tân)
Tường thơ xây chữ không vần
Đồng thơ trồng chữ chỉ cần... lung tung
Thần Nông cấy vẫn cong lưng
Bút toè chẳng dám ngoáy tung hang hùm
Thì mang bay rỉ, cuốc cùn
Bổ vào thơ cũng phọt bùn lên mây.
                      Non Côi 18 - 10 - 2016
                     Trần Kế Hoàn