NGHI NGỜ

NGHI NGỜ
               NGHI NGỜ

                     
 Hồ Tịnh Văn

Anh bảo em...xin em đừng ghen nữa
Bởi tình yêu nào có dễ nói ra
Em hãy tin rằng anh rất thật
Ánh mắt anh đã nói hộ anh mà...

Anh là thế lặng thầm trong suy nghĩ
Chỉ biết yêu là dâng hết chân tình
Lo cho em đường xa đi mỏi gối
Khi đêm về lòng dạ lại đinh ninh...

Em đã hiểu khi nhìn sâu đáy mắt
Thăm thẳm trong anh trọn vẹn một bóng hình
Dẫu biết rằng anh đã yêu say đắm
Sao vẫn nghi ngờ, em, tội lắm cho anh!

 

Author: Hồ Tịnh Văn