NGỒI Ô TÔ
- SUNday - 01/03/2015 10:31
- |Close page
nhà thơ Ninh Nam Khương
NGỒI Ô TÔ
Đinh Nam Khương
Tóc em bay hết sang anh
Anh nhìn ra cánh đồng xanh – Rối bời
Đồng xanh – Xanh tới chân trời
Bên em - Sao thấy trong người nhói đau?...
Vai kề - Chẳng nói một câu
Xuống xe, rồi mất, biến đâu mà tìm?
Khác nào đáy bể mò kim
Làm sao giữ được cánh chim giang hồ?...
Ngày mai ra bến ô tô
Ước gì lại được bất ngờ… Gặp em!...
Đinh Nam Khương
Tóc em bay hết sang anh
Anh nhìn ra cánh đồng xanh – Rối bời
Đồng xanh – Xanh tới chân trời
Bên em - Sao thấy trong người nhói đau?...
Vai kề - Chẳng nói một câu
Xuống xe, rồi mất, biến đâu mà tìm?
Khác nào đáy bể mò kim
Làm sao giữ được cánh chim giang hồ?...
Ngày mai ra bến ô tô
Ước gì lại được bất ngờ… Gặp em!...