NHÀ MẶT PHỐ - NHÀ MẶT SÔNG

Nhà thơ Bành Thanh Bần

NHÀ MẶT PHỐ - NHÀ MẶT SÔNG


Nhà mặt phố.
Nhà mặt sông.
Đều là nhà,
Nhưng nhà không giống nhà…

Nhà mặt phố “ Đẹp khoe ra
Xấu xa đậy lại” chẳng ma nào tường?
Hàng hóa thật giả khôn lường
Bán, mua ngon ngọt mật đường rót tai…
Nhà mặt sông cứ trải dài
Xấu, Đẹp “ phơi ” cả ra ngoài mặt sông…
Chợ Nổi
Mặt nước mênh mông
Hàng hóa tấp nập theo dòng ngược xuôi
Thuyền bán ăm ắp tiếng cười
Thuyền mua chở nặng tình người Cửu Long
Nhà mặt phố; Nhà mặt sông
Đều là nhà
Nhưng nhà không giống nhà…
Nhà mặt phố- một Quốc gia?
Nhà mặt sông - đó chính là Nhân dân?


Ngày 22/4/2014
Bành Thanh Bần