NHỚ

NHỚ
     

        NHỚ


                        Hải Minh

Sao anh không về thăm thị xã
Để bãi bồi hoang hoá một nương dâu ?
Vâng ! tôi nhớ Sơn Tây nhiều lắm
Chưa kịp về chứ hờn giận gì đâu !
**
Tôi nhớ bốn cổng thành bi sử
Súng thần công đêm mất ngủ căm hờn
Nhớ ngày máu giao binh thất thủ
Kì đài đâu ? cờ ủ rũ chiêu hồn
**
Đâu dám quên ngõ sâu,phố nhỏ
Những chiều Đông lá bàng đỏ mắt trông
Từ bầu vú mẹ quê teo tóp
Tôi lớn khôn theo mùa nước sông Hồng
**
Vẫn vẹn nguyên những mặt người phố cũ
Một lần nhìn đủ để nhớ suốt đời
Và Hoàng Diệu ,Ngô Quyền ,Lê Lợi..
còn nhớ tôi người bỏ Xứ rong chơi ?


 

Author: Hải Minh