QUÊ EM

QUÊ EM
Quê em
 
 
Dừng chân anh đợi bên cầu
Rặng tre xanh mãi một màu quê em
Con sông như dải lụa mềm
Rì rầm muôn thuở bình yên đôi bờ
Sông quê tắm mát tuổi thơ
Xóm thôn êm ả bốn mùa đẹp tươi
Giờ anh thấy khác nhiều rồi
Nhà cao, cầu mới, đường vui rộn ràng
Phố nay mọc giữa xóm làng
Lớp vui tiếng trẻ thơ vang sân trường
Chợ vui nhộn nhịp xóm thôn
Nhà ai xây mới đang vươn cao tầm
Trời quê mây tía mây hồng
Rập rờn sóng lúa cánh đồng Vân Gia
Rừng lim ngàn tuổi chưa già
Hội xuân anh đến Đền Và tìm em
Trào dâng bao những nỗi niềm
Để anh vừa lạ vừa quen thế này.

Hà Duyên