QUÊ ƠI!

QUÊ ƠI!
QUÊ ƠI!

      Trần Thị Uyên

Quê hương ơi! 
Chiều nay con trở lại 
Tìm tuổi thơ 
Gày guộc năm nào 
Nhớ cánh đồng 
Chiêm trũng ...chân cao 
Nhớ mùi bùn
Đồng run Cha cuốc ruộng

 
Nhớ xóm thôn 
Hoàng hôn nằm xuống
Khói lam chiều
ai rắc mái nhà tranh?
Nhớ vai gầy
khung cửi mẹ dành 
Mớ tép khô
Chiều đông ...khoai gối vụ

Quê hương ơi!
rơm nồng giấc ngủ 
Chiếu chèo khuya
Tiểu Kính ...lệ sân chùa
Bước chân non
Chao chát nắng mưa
Đường khúc khuỷu 
trống trường thôi thúc gọi 
Chợ Đồng Châu
Mắm Rươi mùa cói
Gió ru hồn
Say sóng nước Triều Dương

Bến đò ngang 
Trầu dạm ngõ luân thường
Vanh chiếu mật
Khép đôi bờ...duyên nợ
Hưng Hà ơi!
Lưng trồng nỗi nhớ
Nếp nhà cha
Tiếng cuốc... nhịp thăng trầm
Bao kí ức
Vỡ đôi bờ Sông Luộc 
Đất tình người
Thương rách ruột....quê ơi!



 

Author: Trần Thị Uyên: