TẢN VIÊN SƠN PHÚ

Trên đỉnh Tản Viên Sơn

Trên đỉnh Tản Viên Sơn

 
TẢN VIÊN SƠN PHÚ


Non Tiên núi Thánh
Tản Viên Ba Vì
Xứ Đoài ba đỉnh vờn mây
Đà Giang một dòng cuộn chảy.
Nước ba nguồn hội tụ Hồng Hà sông Mẹ bao la
Non hai ngọn chầu về Nghĩa Lĩnh núi Cha hùng vĩ.
Rừng ngút ngàn mờ sương u tịch
Núi linh thiêng hương khói uy nghi.
Ghềnh đá cheo leo vượn hót đầu non
Thác reo ào ạt nai đùa bên suối.
Sáng sang Thánh vân du
Mây trắng bồng bềnh che đỉnh núi.
Chiều chiều Tiên ngoạn cảnh
Dáng hồng tha thướt trải sườn non.

 
Nơi đây:
Tản Viên Sơn Thánh
Thần ngự Ba Vì
Tứ bất tử trời Nam
Thượng đẳng thần nước Việt.
Giúp dân giữ nước giữ làng
Dạy dân cấy trồng thủy trị.
Hương trầm ngan ngát đền miếu nguy nga
Bái vọng ngàn đời linh thiêng như ý.
Đền Thượng ẩn trong mây
Đỉnh thắt cổ bồng thần tiên giao cảm.
Đền trung mờ sương khói
Cao Sơn Quý Minh hổ phục voi quỳ.
Nước chín chín đền thờ ghi nhớ công ơn
Dân mười rằm tháng giêng tưng bừng hội mở.

Thực là:
Cảnh sắc nên thơ
Núi song kỳ vỹ
Đây chốn tiêu tương, kia nơi nước nhược
Hồ Tiên Sa Ngọc Nữ tắm rơi khăn
Gác tía lầu son chập chờn soi đáy nước.
Động Ao Vua Mỵ nương nghiêng chải tóc
Tàn tán ca xênh văng vẳng khắp non Đoài.
Bách xanh ngàn tuổi rì rào,
Hú gọi trăng lên, gấu ngựa báo hoa,
Tre trúc trăm loài phơ phất.
Chạy trốn ác tà, chim công chim trĩ,
Cuồn cuộn ghềnh Bợ Bạt,
Nổi nênh ngư phủ tay chèo
Thu về lãng đãng hơi sương.
Lô nhô đồi Đá Chông, thoăn thoắt tay tiên múa gió, 
Xuân sang ngan ngát hương chè.
Gió Rừng Thông quấn quýt vu vi
Thiên tình sử Lang Dung truyền chép.
Lúa Sơn Đà mượt mà bát ngát
Đời hàn nho Khắc Hiếu bia ghi.

Nhớ xưa:
Động Lăng Xương sinh Thánh
Lõm đã xanh Mẫu Thái Vĩ quỳ
Đất đồi Ké nghĩa tình
Lỗ nước mắt ơn bà Ma Thị.
Vẳng thinh không chiêng trống vang lừng 
Voi chín ngà gà chín cựa vua Hùng kén rể. 
Thấy trong mây cờ tía kiệu hồng 
Sơn tinh trước, Ngọc Hoa sau công chúa vu quy.

Lại nghe:
Dù ma hờn quỷ ám
Vẫn sừng sững Non Thần
Sông Đà trắng thây ngạc kình, Ba Vì đỏ máu thủy tặc
Thủy Tinh tháo chạy thoát thân.
Giếng sâu tanh bành đất lấp, đàn tràng tơi tả tro bay
Cao Biền sợ rơi gậy bị.
Đỉnh 400 sét đánh, đồn Tu Vũ lửa thiêu.
Tướng Xa Lăng bó tay chịu chết.
Đường số 6 đuổi truy, trận Hòa Bình tập kích
Quân Đờ Lát chạy khóc như ri.

Là nhờ:
Hồn thiêng Sông Núi, dương trợ âm phù
Tiên tổ anh hùng, cháu con hào trí.
“Đại cáo bình Ngô thiên cổ hào hùng
“Đằng Giang huyết hồng” ngời ngời dũng khí.
Giết giặc ác, ơn Phùng Hưng Ngô Quyền chỉ lối võ công
Kế an dân, nhờ Khắc Khoan, Nguyễn Trãi dẫn đường văn trị.

Vui thay:
Sông Đà nước reo thủy điện
Ba Vì du lịch nở hoa.
Thăm chốn Bồng Lai, nhớ về nguồn cội
Ngắm tranh thủy mặc hướng chốn tâm linh.
“Vui chuông chùa buông, vui mùa đơm bông…”
Nét nhạc Huy Du rộn ràng thôn bản.
“Sữa trắng Ba Vì, thóc vàng Khu Cháy”
Câu hát Nhật Lai rộn rã xứ Đoài.

Xứng danh:
Non Tiên núi Thánh
Hùng vĩ uy nghi
Danh sơn Đất Nước cửu đỉnh tạc ghi
Thánh Tổ Việt Nam khắc Dư Địa Chí.
“ Nhất cao là núi Ba Vì
Thứ ba Tam Đảo thứ nhì Độc Tôn” (*)

 
Tháng 2 năm 2018
Vương Duy Miên kính bút

Author: Vương Duy Miên