THÀNH CỔ MÙA HOA BẰNG LĂNG

THÀNH CỔ MÙA HOA BẰNG LĂNG

        THÀNH CỔ MÙA HOA BẰNG LĂNG


                                                             Đặng Đặng

 
Bất chợt quanh thành cổ - bằng lăng
Hoa nở tím cả một miền nhung nhớ.
Tím góc phố, tím con đường nhỏ,
Lối tan trường xưa xao xuyến ve ran...

Trời Xứ Đoài xanh xanh miên man
Mây bay trắng, trắng trang thơ thuở ấy.
Chợ Nghệ dập dìu, vắng em thành trống trải...
Cánh bằng lăng mơ mộng tím mặt hào...

Thị xã mình ơi yêu đến nao nao
Cái sắc tím, tím lung linh huyền ảo,
Dẫu nắng lửa, dẫu quay cuồng giông bão,
Chẳng phai màu, ôi sắc tím bằng lăng!

Một mình anh với thành cổ rêu phong,
Với tháng tư thủy chung màu hoa tím.
Bao mái tóc cánh hoa vương bịn rịn,
Chẳng mái tóc nào mái tóc của riêng anh.

Ve vẫn ran xao xuyến cả vòm xanh,
Vẫn ríu rít lối tan trường thuở ấy,
Mặt nước hào lung linh bằng lăng cháy,
Một niềm yêu da diết đợi em về.


 

Author: Đặng Đặng