THẤY

Nhà thơ Nguyễn Trung Sơn

Nhà thơ Nguyễn Trung Sơn

Nguyễn Trung Sơn vốn là bộ đội phòng không, anh tham gia chiến dịch "Điện Biên Phủ Trên Không 1972", sau xuất ngũ về là một nhà giáo. Thơ anh giàu chất suy tưởng và giàu chất huyền thoại. Có lẽ vùng Ba Vì núi Tản, nơi hun đúc nhiều khí linh thiêng của đất nước, của dân tộc, nơi làm cho các nhà thơ chịu ảnh hưởng bởi linh khí của nó. Thơ của Nguyễn Trung Sơn có hương vị của thiền, của đạo Phật nhưng không dẫn người ta vào cõi tôn giáo xa xôi mà người ta đến cái cầu nối giữa tôn giáo và hiện thực cuộc đời.








---------------------------------------------------



       THẤY


Phía này ngùn ngụt mây
Phía kia cuồn cuộn khí
Tản Viên Sơn kỳ vỹ
Ta ngồi thiền mây bay!

Chót vót suối tiên say
Ba vạn hồ lô chảy
Đàn tiên ngân đêm ngày
- Ai ngồi thiền hương bay?
Gió chờn vờn đỉnh trúc
Linh khí ấm bàn tay
Mây tầng tầng nhân hậu
Tản Viên thần đâu đây?

Bỗng rùng rùng núi lớn
Sóng trào tuôn sóng trào
Nhang sáng lòa đền Thượng
Bay hoa cùng trăng sao.


Nguyễn Trung Sơn
1997