THỊ XÃ VEN SÔNG

THỊ XÃ VEN SÔNG

   




   




THỊ XÃ VEN SÔNG


                Đinh Cự Châu

Phù sa đỏ sóng Hồng Hà
Gió quê thổi con đò vào bến
Trở lại vùng xanh, xanh Sơn Tây
Ba Vì trùm lên mây trắng mây.

Rạo rực phố xưa Hàng Nón - Hàng Đàn
Rực rỡ đèn hoa chất ngất cửa hàng
Bé nhấc cành hoa cài sinh nhật
Em vội gì tất bật ngõ hoang?

Thị xã ven sông bát ngát cánh đồng
Vàng mùa lúa câu hò gặt hái
Dẫy nhà xếp hộp cao lên mãi
Con phố nhoài xa bốn cửa ô.

Có một mối tình xa trăn trở
Lá rụng rơi rồi lại mầm tơ.
Có một đứa con về thăm mẹ
Mùng một sớm nay mẹ lên chùa!  


 

Author: Đinh Cự Châu