THU XA…

Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn

Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn

 
           
            THU XA...
                 Nguyễn Lâm Cẩn      

Trăng thơm chín quả thị vàng
Mây soi tận đáy ao làng lung linh
Trống dòn lũ trẻ tùng rinh
Con lân thì múa, sân đình thì reo

Người đi trăng mải mê theo
Dừng chân vành vạnh trăng treo đỉnh đầu
Thu giờ tận đẩu đầu đâu
Xin đừng vàng lá mà sầu rụng rơi

Hồn thu rước mộng lên giời
Trầm ngâm đuôi mắt không lời mà say
Qủa tròn lựng chín trên tay
Thấp tha thấp thỏm lông mày đừng rơi

Thầm thì trong bụng người ơi
Xin trăng đừng khuyết mà trời đổ ngâu
Sinh tiền khắc nhịp vó câu
Người đi còn bóng ngõ sâu lá đầy.

                     Hà Nội, 16-9-2016

 


Author: Nguyễn Lâm Cẩn