TRÊN CẦU HÀM RỒNG

TRÊN CẦU HÀM RỒNG
Bước nhè nhẹ nữa thôi em Lắng trong thép lạnh nỗi niềm thương đau: Bao nhiêu máu nhuộm thân cầu Mà nên vững chãi hai đầu yêu thương?










TRÊN CẦU HÀM RỒNG

 
Hàm Rồng chẳng có ai qua
Mình đi chầm chậm như là tình nhân
Dặt dìu sóng hát dưới chân
Êm đềm như thể ngàn năm êm đềm.
Bước nhè nhẹ nữa thôi em
Lắng trong thép lạnh nỗi niềm thương đau:
Bao nhiêu máu nhuộm thân cầu
Mà nên vững chãi hai đầu yêu thương?
Dấu chân bươn trải ngày thường
In trên mỗi tấc thịt xương tan hòa!
Vút lên muôn vạn lời ca
Thẳm sâu muôn vạn xót xa nhân tình...
Bao la trời đất yên bình
Phố xinh Nam Ngạn,trái lành Hoàng Long
Im lìm núi Ngọc núi Rồng
Đâu rồi dấu tích chiến công thuở nào?
Tự mình sông sóng lao xao
Đìu hiu gió buốt thổi vào yêu thương!
 
 
                                        2005
 

Author: Đặng Đặng