Ta phải sống ...

Thi sĩ Nguyễn Khải Hưng

Thi sĩ Nguyễn Khải Hưng

Thơ của Nguyễn Khải Hưng
















Thân mến quá những tâm hồn đồng điệu
Những ý thơ hồn nhạc hát say mê
Ta chỉ muốn quay đầu xin ở lại
Hát người ơi - người ở - đừng về!
 
Sức đã cạn nhưng còn đầy tâm huyết
Với tình thơ thắm thiết với bạn bè
Ta phải sống với những gì chưa biết
Với những điều chưa có, chưa nghe.
 
Đã như sóng cứ vặn mình làm sóng
Mặc trồi lên sụt xuống mãi không dừng
Còn thuyền trôi mỏng như chiếc lá
Liệu bốn bề biển cả có bao dung?
 
Gắng chẳng được nên con thuyền chịu đắm
Chẳng còn lo đối diện với biển khơi
Chỉ còn lại những ngày ta sống
Đã mang theo trọn vẹn trái tim người!
 KH