VÀO SÂN TRƯỜNG CŨ

VÀO SÂN TRƯỜNG CŨ
         VÀO SÂN TRƯỜNG CŨ

                       
 Nguyễn Hiền Nhu

Lá bủa vàng thu xuống cổng trường
Bước này thì vướng, bước kia thương
Áo xưa giờ ở phương nào nhỉ?
Mà cổng trường xưa vẫn ngát hương

Tiêng cười xưa vọng theo cơn gió
Ánh mắt rơi theo chiếc lá vàng
Sợi nắng mộng mơ đang lấp lánh
Thế mà thu úa lửng lờ sang

Tháng năm xua mất thời thơ dại
Sao để mùa xưa cứ mãi về
Và lá nào rơi trên chốn cũ
Cho lòng ai buốt gió thu tê

Chân đời sấp ngữa đi trăm hướng
Mỗi đận tìm về mỗi vấn vương
Mưa nắng không dần phai nỗi nhớ
Riêng ai lạc lõng giữa sân trường


 

Author: Nguyễn Hiền Nhu