VẾT SẸO TÌNH

Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn

Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn

VẾT SẸO TÌNH

Tặng cô giáo Giang Thị Mận, 
bán mật ong trước cửa đền Chử Đồng Tử.

Cưới chồng được một ngày
Chị mồ côi
Nước mắt chảy ra chiến trường xối xả

 
Không vùi xuống cát như Chử Đồng Tử
Vùi một đêm vào hơi ấm ổ rơm
Chị xin giời cho một đứa con

Tình yêu Chử được vua ban
Tình yêu trần gian bị đày địa ngục
Chôn một trái tim còn đang thổn thức

Đời thêm một cuộc chiến tranh
Cô giáo chửa hoang ư?
Cắn răng gạt lệ… rời ngành!

Chử Đồng Tử như chim có cành
Chị dáo dác tha đứa con mất tổ
Đứa con trai không bố, bạn bè khinh

Thời gian liều thuốc trường sinh
Lủi thủi quê hương bóng chị vô hình
Tuổi già đến có cháu con neo đậu

Giờ như thánh mẫu
Bán mật ong nơi cổng đền thiêng
Củ ấu ngâm bùn ruột trắng ngoài đen

Mật ong nhãn Hưng Yên vàng hươm, ngọt ngào, đặc sánh…
Lời giải bày có cánh: Vợ liệt sĩ đâu dám dối lừa
Mất lộc giời, mắc tội cháu con ư!

Khách xúm vào mua
Chén nước chị mời rót đầy nước mắt
Mật ong ngọt… vết sẹo tình đắng chát!

               
 Đền Chử Đồng Tử, 27-3-2016



 

Author: Nguyễn Lâm Cẩn