VÔ ĐỀ
- MONday - 22/09/2014 01:12
- |Close page
Ngọc Mai
VÔ ĐỀ
Ngọc Mai
"Trong veo tiếng lá rơi đêm"
Chợt nghe thổn thức tận miền nhớ thương
Chợt nghe thổn thức tận miền nhớ thương
Trăng thề nghiêng bóng tơ vương
Chênh chao câu hát đêm trường diết da
Bờ yêu nổi sóng... thiết tha
Phập phồng hơi thở mặn mà trào căng
Ngẩn ngơ bên ánh trăng rằm
Cuội Nga đùa giỡn ghé thăm vườn hồng
Tiếng yêu trở dạ dậy lòng
Gọi yêu thương nhớ khát mong trở về
Anh đi ôm vẹn câu thề
Gửi lại em giữ trọn bề trinh nguyên
Chênh chao câu hát đêm trường diết da
Bờ yêu nổi sóng... thiết tha
Phập phồng hơi thở mặn mà trào căng
Ngẩn ngơ bên ánh trăng rằm
Cuội Nga đùa giỡn ghé thăm vườn hồng
Tiếng yêu trở dạ dậy lòng
Gọi yêu thương nhớ khát mong trở về
Anh đi ôm vẹn câu thề
Gửi lại em giữ trọn bề trinh nguyên