VỘI...

VỘI...
           VỘI...


Cứ như nắng chỉ lần này
Hè vừa sang đã gắt gay trắng trời .
Vội gì thể hả nắng ơi 
Cây chưa dầy lá , nước vơi mặt hồ

Đầu mùa e ấp , nhỏ to
Hoa còn lạ gió , mây dò dẫm trôi .
Hãy khoan nắng thế quá rồi
Nhỡ cây sớm héo , úa chồi đang non

Sao đang muốn sớm khô giòn
Mong mau kết nhụy , chóng tròn tơ xanh
Mở lòng giục gửi cho nhanh 
Như trời vội gió , như tranh vội màu...

Ví bằng cứ gấp sang nhau
Làm lời khó chọn , khiến câu khó tìm .
Đành im nén những lặng im
Nhỡ đâu tăm cá bóng chim nơi nào.

Chỉ giành cái vội ước ao 
Vội cười trong mắt trước bao vội vàng...


 
 

Author: Đoàn Thịnh