VỚI VẦNG TRĂNG CỦA MÌNH
- FRIday - 01/11/2013 10:26
- |Close page
Kiều Công Luận
VỚI VẦNG TRĂNG CỦA MÌNH
HÀN ơi anh bán trăng đi
HÀN ơi anh bán trăng đi
Đêm nay tôi biết lấy gì để say?
TRỊNH nghêu ngao hát suốt ngày
Anh đi, nhật nguyệt chau mày vai ai?
Đã yêu chẳng dám đơn sai
Lặn ngòi ngoi nước kiếm người chơi trăng.
Rượu nồng, đêm trắng, sương giăng
Cạn ly, ực cả mảnh trăng non gầy!
Bồng bềnh nửa tỉnh nửa say
Tay kia lướt phím, mắt này gọi trăng.
Mặt em sáng thể trăng rằm
Say đêm, tôi với vầng trăng của mình.
TRỊNH nghêu ngao hát suốt ngày
Anh đi, nhật nguyệt chau mày vai ai?
Đã yêu chẳng dám đơn sai
Lặn ngòi ngoi nước kiếm người chơi trăng.
Rượu nồng, đêm trắng, sương giăng
Cạn ly, ực cả mảnh trăng non gầy!
Bồng bềnh nửa tỉnh nửa say
Tay kia lướt phím, mắt này gọi trăng.
Mặt em sáng thể trăng rằm
Say đêm, tôi với vầng trăng của mình.
Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn: vannghexudoai.net