NẮNG
- MONday - 23/06/2014 05:24
- |Close page
Trần Thị Hồng Hạnh - Sơn La
NẮNG
Trần Thị Hồng Hạnh
Chưa tháng tám mà trái bòng rám nắng
Hầm hập bê tông nung chín nẫu trời chiều
Em ra phố áo trùm dài kín mít
Giấu nhẹm đi tha thướt dáng yêu kiều
Ôi cái nóng không thương người lam lũ
Chợ chưa đông đã héo úa rau dưa
Người thợ phụ nhào mồ hôi vào vữa
Mỏi tay bà mo quạt rã giấc trưa
Chỉ xương rồng vẫn đơm hoa kết nụ
Ngậm mùa vàng trong gió lúa đu đưa
Anh
như nắng
đốt má em hồng rực
Phía chân trời khao khát một cơn mưa.