Home » Tin tức » Thơ » Thơ CLBVNS Xứ Đoài - Sơn Tây

DI SẢN ĐẠI TƯỚNG

MONday - 14/10/2013 06:01
Đất nước sinh Người đôi chân đi dọc Trường Sơn qua thế kỷ nối vòng tay trong những bàn tay tiếp bước tiền nhân và hồn dân tộc Việt Nam - Hồ Chí Minh - Thời đại Khi ông sống tình người chan hòa ấm áp Ông đi xa lòng hẫng hụt bao la nỗi xót thương luyến tiếc vô vàn...

      DI SẢN ĐẠI TƯỚNG



 Vũ Đình Tuệ
Đất nước sinh Người
đôi chân đi dọc Trường Sơn qua thế kỷ
nối vòng tay trong những bàn tay
tiếp bước tiền nhân và hồn dân tộc
Việt Nam - Hồ Chí Minh - Thời đại
Khi ông sống tình người chan hòa ấm áp
Ông đi xa lòng hẫng hụt bao la
nỗi xót thương luyến tiếc vô vàn...
 
Danh tiếng Ông
bao kẻ kinh hoàng ám ảnh
bao kẻ gục ngã bại danh
bao người lương tri bừng tỉnh
Kính cẩn nghiêng mình một vị tướng anh linh
Vị tướng hiền tài đức độ
tướng của nhân dân của lòng tự tôn dân tộc
Việt Nam ơi Người đã đi rồi!
Thế kỷ hai mươi
trong lốc địa cầu
xích lại gần nhau kết nối bảo toàn đất nước
vì độc lập - tự do và hòa bình nhân loại
 
Tên tuổi ông gắn vào thời gian tồn tại
        Điện Biên Võ Nguyên Giáp
        Sài Gòn Võ Nguyên Giáp
        Võ Nguyên Giáp Pari
        Võ Nguyên Giáp Oa sinh tơn
Ông đi vào lịch sử như huyền thoại Việt Nam.
 
Về nơi đất mẹ
hóa thân nghe hát ru biển biếc
hồn bay lên trời
theo các bậc thánh nhân
Ông an giấc đời người vận mệnh đã xong
Di sản ông để lại vô hạn
"Lòng yêu nước, thương nòi"
 
Dưới bầu trời đất Việt
sừng sững cao sơn bóng tỏa
cây đại thụ Võ Nguyên.
                                                            Đêm 13/10/2013
                                                              Vũ Đình Tuệ

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article

Newer articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh