CẢM ƠN ANH
Trần Hương Lan
Cám ơn Anh đã bên em một chặng đường dài
Cho em mượn bờ vai rất chắc
Cho nồng ấm nụ hôn gắn chặt
Ly rượu tình sóng sánh men say
Nhưng trái tim em vẫn mãi đắng cay
Càng bên Anh em càng trống vắng
Càng cô đơn trong đêm dài cô lặng
Càng quạnh buồn thui thủi vào ra
Chút tình hờ như chút hương hoa
Chẳng thể ấm những đêm trống vắng
Chẳng thể xua phút giây cô quạnh
Em vẫn một mình vò võ chông chênh
Em đã hiểu ra mình phải một mình
Phải đứng lên bằng trái tim đau khổ
Dẫu tái tê nhưng về đúng chỗ
Ngẩng cao đầu đi tới tương lai
Cám ơn Anh đã bên em một chặng đường dài...