ĐÊM QUA CÓ MƯA
Đêm qua có mưa
Không gian sáng nay buồn như mùa thu
Con phố có nhiều hoa Điệp vàng rụng đầy khắc khoải
Không cố ý đâu
nhưng tâm hồn cứ lênh loang mãi
Có giấc mơ nào
cũng lã chã
hình như...
Đêm qua có mưa
Những tàng cây dạt nghiêng về một phía
Lạ kỳ sao mắt vương cay?
Chút dấu tích vô tình
như còn sót lại đâu đây
Chợt sâu thẳm lòng hoa
cũng rụng đầy
khắc khoải
Đêm qua có mưa
Ru tâm hồn sáng nay mê ngái
Dìu phiêu hoang trên lớp lớp hoa vàng
Chẳng hẹn chẳng hò mà bất chợt lang thang
Tít tắp đường trần bước chân vô định…
Đêm qua có mưa
Thời tiết Hà Thành … sao mà khó tả
Nóng lạnh thất thường, đỏng đảnh mùa em
Chẳng có lý gì
để trách giận
hờn ghen
Nên cứ đổ thừa tại cơn dông đến không đúng lúc
Đêm qua có mưa
và ánh mắt phiêu hoang là có thực…!!!
5.6.2015