GIÓ NÚI THÀY
Núi quê tôi cao hơn miền chân mây
Cóp nắng mưa gửi về phương xa vắng
Biển biếc xanh-núi cũng rất xanh
Bóng hồ thu ôm trọn mái Thủy Đình.
Hàng thông ru nồm nam chiều lộng gió
Xếp ván cờ Tiên ngồi giữa mây bay
Hồn núi nghiêng che Bối Am danh sử
Đất nước thăng hoa nòi giống ơn Người.
Chuyến thời gian xe đưa về bến đỗ
Tìm lại vườn xưa đào nở rực cành
Gợn sóng Long Trì mây chở Trời xanh
Nhật Nguyệt đôi vầng sáng dọi sử danh.
Sóng sông quê vỗ xanh miền cổ tích
Bến dâu xưa ai dệt bắc nên cầu
Nước đầu nguồn lắng muối biển sâu
Gió xe mây cuối Trời xa thẳm.
Mẹ bảo ngày xưa núi Thày cao lắm
Tựa đỉnh chung sư cụ tắm khói mây
Khúc chuông ngân vang vọng chiều dài…
Tâm bồ đề vo tròn muôn quả phúc.
Núi gieo kinh mây chuyển cõi luân hồi
Thánh Từ xưa tắm nước cuộc đong đầy
Tùng! Tùng! Tháng ba hội chùa đã mở
Trắng xứ Đoài mây cũng họp về đây.
Động Cắc Cớ mùa xuân 2005
Author: Tạ Anh Chính
Newer articles
Older articles