Hải Minh
Lửa chiến tranh tàn đã từ lâu
Đừng nhắc lại -gọi đau không cần thiết
Biển Cửa Việt hè về xanh biêng biếc
Gợi nỗi nhớ thương em gái đất Đông Hà
**
Trong gió Lào vẫn mát rượi làn da
Em cười tươi trước nắng vàng nguyên thủy
Tà áo trắng bay ngang hàng phượng vỹ
Cánh hoa nào thèm đậu xuống bờ vai ?
**
Em gội nước chi -mà suối tóc đổ dài ?
Hệt tóc Mạ thuở còn con gái
Mạ gội đầu bên Bắc sông Bến Hải
Hương thơm bay qua mãi bờ Nam
**
Quảng Trị mùa này rừng rực nắng vàng
Như tiếp sức cho phượng hồng hóa lửa
Mỗi sáng mai em bước chân qua cửa
Mùa dịu đi vì áo trắng em tôi