KHÚC GIAO MÙA
Đỗ Thị Kim Hoa
Tháng bảy về con nắng cũng chao nghiêng
Chùm phượng cuối nép mình sau tán lá
Thu về chưa mà Hạ vàng hối hã
Hắt hiu mưa giã biệt nắng mùa hè ...
Tháng bảy về chợt vắng hẳn tiếng ve
Hàng dương xanh cũng lười vui cùng gió
Biển vắng lặng ngập ngừng con sóng vỗ
Anh không về lối hẹn hoá hoang vu
Ồ mà không, đâu đã đến mùa thu
Bổng chợt nhớ chiều nào trên phố vắng
Hai đứa lang thang ước thời gian vô tận
Có một ngày tưởng như thể trăm năm .....
Có một ngày cùng nỗi nhớ xa xăm
Con đò chiều hắt hiu niềm thương nhớ
Những khoảng chờ giữa lời yêu bỏ ngỏ
Khúc giao mùa anh có thấy bâng khuâng ???
Bình Thuận 02.07.2015 .