KHUC THANH BÌNH NGÀY MỚI
Cả buổi chiều em cứ ngồi đọc thôi
Thơ anh viết gói trong hầm bí mật
Thưở đất nước bao nỗi người oan khuất
Nơi chiến trường ai đã quyết sông pha?
Những vần thơ anh viết hôm qua
Tiếng cười nói vẫn chan hòa tiếng gió
Chiếc lá rụng giấu mình trong góc nhỏ
Hồi hộp đêm đặt bút viết thơ tình
Thơ anh viết có cả ánh bình minh
Mỗi đêm mưa đoạn đường anh bước tiếp
Những mất mát không thể nào chùn bước
Cứ lăn dài theo mỗi nẻo hành quân…
Buổi chiều này em có được nhiều hơn
Khắc vào tim khúc thanh bình ngày mới
Những câu thơ vẫn là niềm mong đợi
Của bao người trong đó có anh!