Home » Tin tức » Thơ

THỜI ẤY VỢ TÔI

TUEsday - 18/02/2014 22:20
Kiều Cao Lâm - Cử nhân toán - chủ nhiệm clb Cựu giáo chức huyện Thạch Thất- Hà Nội.Tác phẩm thơ: - Miền đá ong - nxb Văn hóa dân tộc. - Suối con gái - nxb Lao động. -Tứ tuyệt tình thi - nxb lao động. - Tiếng hát đồng quê - nxb Văn học.
THỜI ẤY VỢ TÔI

THỜI ẤY VỢ TÔI

     

 THỜI ẤY VỢ TÔI


                    Kiều Cao Lâm

Vợ tôi,cô giáo hẳn hoi
Việc đồng áng kém chi người nông dân
Một tay năm sáu miệng ăn
Mẹ già phụng dưỡng, con đàn dễ nuôi
Vô duyên vớ phải chồng lười
Đỡ đần thì ít, chỉ ngồi họp luôn
Bùn non nứt nẻ gót son
Mong manh hạnh phúc, cuộn tròn ổ rơm
Đã nghèo,trời bắt đẻ luôn
Trời không sinh cỏ, ru mòn vành nôi
Tháng lương, một loáng tong rồi
Vai tròn mặn muối, tóc phơi mùi bùn
Má hồng nhuộm nắng, lưng thon
Sáng lên bục giảng, chiều luôn tay làm
Trăng nhòm giáo án sang trang
Cửa không có cánh, chẳng màng cài then
Cứ làm, chẳng đợi ai khen
Cứ nuôi con để chúng nên thân người.


 

Author: Kiều Cao Lâm

Source: Tiếng hát đồng quê - Nxb Văn học - 2009

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh