VĂN CAO

(Kính dâng linh hồn nhạc sĩ thiên tài Văn Cao
Năm 2013 kỉ niệm 90 năm ngày sinh của ông)

 
Không phải nhà tù lại bị tù
Không phải xà lim mà khóa chặt
Không thấy lính gác nhưng đầy lính gác
Nơi ấy giam một thiên tài âm nhạc
Văn Cao !
Ba mươi năm tắt ngấm một vì sao
Một đời “Suối mơ” gặp “Thiên thai”
Gió mới bùng lên tung ngọn cờ đào
“Đàn Chim Việt” bay ngang tầm Phù Đổng
“Tiến quân ca” “vang lừng trên sóng”
Tên tuổi Văn Cao thành biểu tượng anh hùng
Có ai ngờ lịch sử cáo chung
Một tâm hồn hấp hối
Ông bị khóa vào bóng tối
Cái tên Văn cao thời thế không chứa nổi
Ông thành giọt rượu đáy chai
Say với mình và tỉnh với ai ?
Ba mươi năm u hoài
Sống như chết
Ngật ngưỡng say hát “Tiến quân ca”
Hát để chờ lịch sử vỡ ra
Rõ mặt 
Ba mươi năm “Mùa xuân đầu tiên” của đời người vang vọng
“Mới biết người thương nhau”
Mới biết “Buồn tàn thu”
“Tiến quân ca” cầm tù một Văn Cao
Mở khóa một Văn Cao
Đến nốt nhạc cũng trầm luân bể khổ !
Mỗi lần hát Quốc ca
Tổ quốc đứng yên, rưng lệ
Thù hận nhau ai uống máu bây giờ ?
Văn Cao đi rồi
Ông hóa thành thơ ?
Ba mươi năm hóa thành lịch sử
Tổ quốc tôi đâu phải là thú dữ
Nhai thịt đứa con mình
Những linh hồn vì độc lập hi sinh
Vì tự do đứng dậy
Ngước lên trời , đêm đêm tôi vẫn thấy
Một Văn Cao bắt nhịp “Tiến quân ca” !

                   
   Hà Nội, 28-01-2013