Home » Tin tức » Thơ

XỨ ĐOÀI ĐẸP MÃI MIỀN QUÊ

WEDnesday - 26/03/2014 09:37
Đào Hà, tên thật là Đào Văn Hà, sinh năm 1959 tại Tâm Hội, Đan Phượng, Hà Nội. Thành viên ban Chủ nhiệm CLB Văn nghệ sỹ Xứ Đoài - Hội viên hội khoa học lịch sử Việt Nam - Hội văn nghệ dân gian Hà Nội. Anh vừa ra mắt tập thơ "Xứ Đoài đẹp mãi miền quê". Xin giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ cùng tên trong tập thơ này của anh.
XỨ ĐOÀI ĐẸP MÃI MIỀN QUÊ

XỨ ĐOÀI ĐẸP MÃI MIỀN QUÊ

XỨ ĐOÀI ĐẸP MÃI MIỀN QUÊ

Có phải Tản Viên nhớ biển xa,
Gọi gió nồm nam - mưa trắng nhòa,
Sông Tích - nước trời - hồ trong vắt,
Sông Đà chảy xiết đỏ phù sa.

Nhớ lắm Thành Sơn chiến hào quanh,
Em đứng hồn nhiên, hút hồn anh,
Con gái Xứ Đoài - nhành hoa bưởi,
Dìu dịu hương xuân đậu áo tình.

Về Xứ Đoài nghe hát dân ca,
Lũy tre xanh ôm những nếp nhà,
Đất thiêng thổn thức hồn thi sĩ,
Sông thơ, núi họa thắm tình ta.

Sông Đáy uốn mình về Hương Tích,
Trường Sa* đất bãi - bến Tiên Tân,
Núi Thầy hò hẹn se duyên thắm,
Gái đảm phượng bay giữa trời xuân.


Đào Hà
_________________________

*Dải đất phù sa nơi có thành Ô Diên, hai bà Trưng lập đàn thờ cửa sông Đáy dấy binh.




Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh