Home » Tin tức » Văn nghệ trăm miền

EM LÀ TẤT CẢ MÙA XUÂN TUYỆT VỜI

FRIday - 17/01/2014 23:43
Tác giả: Hoàng Anh 79

Tác giả: Hoàng Anh 79

Ban biên tập vannghesontay.com.vn vừa nhận được bài gửi của tác giả Hoàng Anh 79. Hoàng Anh 79 tên thật là Hồ Mạnh Phi Hùng, sinh năm 1973 tại long Xuyên, An Giang. Thơ anh mềm mại mượt mà, đậm nét chữ tình. Trang Văn nghệ Sơn Tây xin giới thiệu một số bài thơ của anh. Qua đây xin cảm ơn tác giả Hoàng Anh 79 đã gửi bài cho vannghesontay.com.vn !





EM LÀ TẤT CẢ MÙA XUÂN TUYỆT VỜI
 
Xây chừng chỉ một ly thôi
Nghiêng bầu rượu nóng giữa trời xuân sang
Cho nhau giây phút nồng nàn
Lắng nghe từng giọt thời gian nhiệm màu.
 
Hương đêm tóc ủ mái đầu
Em từng sợi mượt gác lầu trăng treo
Sông xuân dòng nước trong veo
Gió đùa ngọn sóng em nheo mắt nhìn.
 
Rượu cay ướp mọng môi xinh
Ơn em tặng nụ cười tình bao dung
Qua mùa rét mướt lạnh lùng
Bước chân lữ thứ xin dừng lại đây.
 
Cạn bầu  em má đỏ  hây
Tình xuân ngây ngất đong đầy yêu thương
Ngọt ngào cả sắc và hương
Em là tất cả mùa xuân tuyệt vời.

 
Ngày 26/11/2013
Hoàng Anh 79

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh