Khi em 40

!

!

Thơ: Duy Kế


















Bốn mươi em vẫn chưa già
Bốn mươi vẫn ngọt như là Mật Ong
Bốn mươi môi má vẫn hồng
Bốn mươi ông xã vẫn bồng thường xuyên


Bốn mươi em vẫn đầy duyên
Bốn mươi em vẫn chạy êm tuyệt vời
Bốn mươi em vẫn leo đồi
Bốn mươi em vẫn thích ngồi trung du


Bốn mươi em vẫn lắc lư
Bốn mươi em vẫn cứ như ngày nào
Bốn mươi em vẫn dạt dào
Bốn mươi em vẫn ra vào rất trơn

Bốn mươi em vẫn giận hờn
Bốn mươi em vẫn biết buồn vu vơ
Bốn mươi đâu hết ngây thơ
Bốn mươi em vẫn lập lờ đó anh

Bốn mươi thì đúng chân thành
Bốn mươi vẫn thích dỗ dành vuốt ve
Bốn mươi em vẫn đam mê
Bốn mươi vẫn thích đi về xôn xao
DK