MÙA SEN

Thơ: Ban Luu - Minh Tam
!
RẤT PHÊ 

Bọn em còn trẻ chưa già, 
Trẻ con gọi cụ, gọi bà... tí thôi .
Xa rồi cái tuổi chíp hôi, 
Trên mặt có tí đồi mồi... Càng xinh. 
Bọn em thừa biết là mình... 
Ở vào cái tuổi "thất kinh"... Cũng buồn. 
Thế là tụ tập ngồi "buôn",
Đôi khi đuổi bắt chuồn chuồn cho vui. 
Vừa rồi rộ khắp mọi nơi, 
Bọn thiếu nữ nó cứ chơi dưới đầm.
Cởi trần... Cứ thế nó ngâm,
Quay phim, chụp ảnh ầm ầm... Rất phê.
Bọn em cũng thấy ngứa nghề, 
Thế là hò hét "cởi đê...!" cởi liền. 
Mấy bà còn định "tắm tiên"
Nghĩ lại thì thấy rất phiền, lại thôi.
Chỉ sợ các bác lại cười, 
Lại bảo mấy mụ đười ươi... nứng lô...


Ban Luu
---







MÙA SEN

Mỗi năm mùa sen nở
Lại thấy bọn gái già
Bày trò mặc áo yếm

Nhúng nước khoe nhũ hoa

Bao nhiêu thợ chụp ảnh
Vừa bấm vừa khen xinh
Thi nhau up Facebook
Trông như bầy tinh tinh

Năm sau hơn năm trước
Hở ngực thêm hở mông
Tuổi cũng nhiều hơn trước
U sáu mươi tởm không?

Khi xưa muốn tâm tĩnh
Nhấm nháp bình trà sen
Bây giờ muốn tâm tĩnh
Chỉ uống chè đỗ đen

Năm nay sen lại nở
Cá sấu lại lên bờ
Những đồng sen thơ ấu
Hồn ở đâu bây giờ...?


Minh Tan