QUÊ NHÀ CHƠI MÁT CẢM HỨNG
- MONday - 21/10/2013 09:16
- |Close page
Ban biên tập Văn nghệ Sơn Tây kính mời các thi hữu và bạn đọc xa gần họa bài thơ “Quê nhà chơi mát cảm hứng” của cố thi sĩ Tản Đà.
Con đường vô hạn, khách đông tây
Ta nhớ ai mà đứng mãi đây?
Nước rợn sông Đà con cá nhẩy
Mây trùm non Tản cái diều bay
Nặng như quả đất mà xoay được
Cao đến ông giời khó với thay!
Giời, đất, cá, chim đều tự đắc
Ở đời ai dễ chẳng vung tay!
(1921)
_______________
Ban biên tập vannghesontay.com.vn vừa nhận được bài họa của tác giả Lê Quang Quý (cán bộ quân đội đã nghỉ hưu). Tuy mới làm thơ, nhưng thơ của ông đã gây được nhiều ấn tượng trong các bạn hữu. Xin được giới thiệu bài họa của tác giả Lê Quang Quý:
CẢM NHẬN DU XUÂN LÊN ĐỈNH BA VÌ
Hùng vĩ uy linh trấn phía Tây
Thánh Sơn ngự trị chốn thiêng đây
Thác Đa, Suối Ngọc, Tiên Sa giỡn
Ngọc Tản(1), Núi Vua(2)mây nỡ bay!
Bạch Hạc tụ nguồn huyền thoại(3) đó
Đà Giang uốn khúc ảo mê(4) thay!
Lâng lâng hồn thả chiều Đền Thượng
Cứ ngỡ trời cao hóa với tay.
Xuân 2014
Chú thích
(1) Ngọn núi có đền Trung, đền Thượng nơi thờ Thánh Tản
(2) Ngọn núi cao nhất nơi có đền thờ Hồ Chí Minh
(3) Nơi hợp lưu ba con sông nên lưu truyền về nguồn "nước thiêng" cho đến ngày nay.
(4) Đứng trên đỉnh Ba Vì ngắm dòng sông đà uốn khúc như dòng sông chảy ngược.
---------------------------------------------------
Ban biên tập vannghesontay.com.vn vừa nhận được bài họa của tác giả Văn Cường, CLB Trào phúng Hà Nội. Xin được giới thiệu bài họa của tác giả Văn Cường:
BẦY SÂU LỢI ÍCH
(Họa mượn vần)
Gái đẹp, phong bì với rượu tây
Mua quyền bán chức chỗ này đây
Chui luồn cấp ủy chờ sung rụng
Ẩn nấp ô dù đón ghế bay
Phép nước khinh nhờn sao tệ nhỉ?
Tình người bội phản đáng buồn thay!
Quan trường lúc nhúc bầy sâu mọt
Nhũng lại dân đòi phải xích tay!
---
Chúng tôi nhận được bài họa của tác giả Đặng Phụ
CẢM HỨNG XỨ ĐOÀI
Chiều quê nắng nhạt chiếu đằng tây
Dạo gót nhởn nha ngắm đó đây
Hùng vĩ sông Đà xanh thủy điện
Uy linh non Tản trắng mây bay
Cảnh quan một bức thêu hoành tráng
Non nước bốn mùa dệt đẹp thay!
Cá mú chim muông đùa nghịch giỡn
Xứ Đoài cảm hứng bút hoa tay.
Ta nhớ ai mà đứng mãi đây?
Nước rợn sông Đà con cá nhẩy
Mây trùm non Tản cái diều bay
Nặng như quả đất mà xoay được
Cao đến ông giời khó với thay!
Giời, đất, cá, chim đều tự đắc
Ở đời ai dễ chẳng vung tay!
(1921)
_______________
Ban biên tập vannghesontay.com.vn vừa nhận được bài họa của tác giả Lê Quang Quý (cán bộ quân đội đã nghỉ hưu). Tuy mới làm thơ, nhưng thơ của ông đã gây được nhiều ấn tượng trong các bạn hữu. Xin được giới thiệu bài họa của tác giả Lê Quang Quý:
CẢM NHẬN DU XUÂN LÊN ĐỈNH BA VÌ
Hùng vĩ uy linh trấn phía Tây
Thánh Sơn ngự trị chốn thiêng đây
Thác Đa, Suối Ngọc, Tiên Sa giỡn
Ngọc Tản(1), Núi Vua(2)mây nỡ bay!
Bạch Hạc tụ nguồn huyền thoại(3) đó
Đà Giang uốn khúc ảo mê(4) thay!
Lâng lâng hồn thả chiều Đền Thượng
Cứ ngỡ trời cao hóa với tay.
Xuân 2014
Chú thích
(1) Ngọn núi có đền Trung, đền Thượng nơi thờ Thánh Tản
(2) Ngọn núi cao nhất nơi có đền thờ Hồ Chí Minh
(3) Nơi hợp lưu ba con sông nên lưu truyền về nguồn "nước thiêng" cho đến ngày nay.
(4) Đứng trên đỉnh Ba Vì ngắm dòng sông đà uốn khúc như dòng sông chảy ngược.
---------------------------------------------------
Ban biên tập vannghesontay.com.vn vừa nhận được bài họa của tác giả Văn Cường, CLB Trào phúng Hà Nội. Xin được giới thiệu bài họa của tác giả Văn Cường:
BẦY SÂU LỢI ÍCH
(Họa mượn vần)
Gái đẹp, phong bì với rượu tây
Mua quyền bán chức chỗ này đây
Chui luồn cấp ủy chờ sung rụng
Ẩn nấp ô dù đón ghế bay
Phép nước khinh nhờn sao tệ nhỉ?
Tình người bội phản đáng buồn thay!
Quan trường lúc nhúc bầy sâu mọt
Nhũng lại dân đòi phải xích tay!
---
Chúng tôi nhận được bài họa của tác giả Đặng Phụ
CẢM HỨNG XỨ ĐOÀI
Chiều quê nắng nhạt chiếu đằng tây
Dạo gót nhởn nha ngắm đó đây
Hùng vĩ sông Đà xanh thủy điện
Uy linh non Tản trắng mây bay
Cảnh quan một bức thêu hoành tráng
Non nước bốn mùa dệt đẹp thay!
Cá mú chim muông đùa nghịch giỡn
Xứ Đoài cảm hứng bút hoa tay.
Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn: vannghexudoai.net