NÉT XUÂN

NÉT XUÂN
                 NÉT XUÂN

                                   Thanh Thống 

Khẽ bước nàng xuân dáng diễm kiều
Êm đềm trải nhẹ ánh hồng xiêu
Hòa trong mắt biếc hồn chim nhạn
Lộng giữa trời xanh tiếng sáo diều
Nắng giục vườn xưa tràn nỗi nhớ
Mây trườn lối mộng ngập niềm yêu
Đào mai bẽn lẽn môi hàm tiếu
Hừng hực chồi non buổi tím chiều


****************************
BÀI HỌA CÁC BẠN

NÀNG XUÂN

Nàng xuân đẹp mướt dáng yêu kiều
Lãng tử mê hồn mãi đổ xiêu
Lã lướt tung bay đờ cánh nhạn
Quay quanh đảo lượn mỏi thân diều
Sương sà kiếm nụ vì thương nhớ
Nắng rải tìm hoa bỡi mến yêu
Nguyệt then rời xa nghiêng ngã sắc
Mơn man lộc biếc gió nuông chiều

Đặng Văn Ba
*************
Góp vui với Thanh Thống và các thi hữu! 
NÉT XUÂN
( y đề, y vận, nđt)
Hồng nhan mỹ lệ thắm hơn kiều
Lãng tử say hồn lạc phách xiêu
Vãng cảnh mây lùa chao cánh nhạn
Nhìn xem gió thoảng vẫy thân diều 
Tưng bừng nữ đảm vui lòng nhớ
Hớn hở nam tài mãn dạ yêu
Mỗi độ thiều quang tràn thỏa tiếu
Mùa sinh sáng tỏa ngập hương chiều.

08/02/2017
Lê Ngọc Kiên
***************
NÉT XUÂN

Lặng lẽ nàng Xuân dáng mỹ miều... 
Âm thầm trông đợi giữa cô liêu, 
Chờ ai, ta hỏi nàng không nói 
Chỉ đợi mông lung... suốt một chiều...! 
Ân tình muôn thuở còn chưa ngỏ
Dẫu dạ thương người đến bao nhiêu 
Trăm năm ta vẫn còn câu hỏi, 
Xuân có trả lời một lối yêu...!
Ngọc Thạch Nguyễn
*******************
QUYỆN NẮNG CHIỀU
Cô gái làm duyên dáng sắc kiều
Bay bay tà áo bóng xiêu xiêu
Đôi hàng my uốn cong đuôi nhạn
Hai nét làn môi tựa cánh diều
Tình được gửi trao lòng mãi nhớ
Để rồi vương vấn khoảng trời yêu
Mộng mơ vẫn đẹp sao đàm tiếu
Thắm thiết nồng duyên quyện nắng chiều !

Thanh Tuyến
8-2-2017
***************** 

VÌ YÊU
Nhìn em ngắm mãi để hồn xiêu
Gởi gió mang đi tỏ mấy điều 
Ước muốn cùng nhau xây mộng liễu 
Nhưng rồi lặng lẽ sợ vì yêu 
Xa xôi ngăn cách ai nào hiểu 
Tựa cửa kề bên cũng đã nhiều 
Rong ruổi phong trần bao quấy nhiễu 
Giang hồ lữ thứ khổ trăm chiều
DI AI. 8/2/2017
Tan Tran
***************
Họa Y đề Nguyên vận.!
Nàng xuân lộng lẫy thật yêu kiều 
Nét ngọc thiên thần dạ ngã xiêu
Ngắm mãi chao nghiêng hình bóng nhạn
Mà nghe tiếng sáo của con diều 
Mơ hoài một bóng mà thương nhớ 
Mong ước đôi hình thật mến yêu
Nghĩa nặng tình nồng luôn tỏa tiếu
Làn môi ấm áp buổi lam chiều...

Ngày 08/02/2017
T/ g Lê Minh Thảo
*********************

( họa Y ĐỀ. )
Nàng xuân thả dáng đẹp như kiều
Ở giữa vườn hoa thật đáng yêu
Lão nọ ra trông chờ ngỏ ý
Chàng trai ngóng đợi tỏ đôi điều
Mơ màng cảnh vật lay lòng nhớ
Khắc khoải tình thơ bỗng dạ xiêu
Nghĩa mộng trào dâng ai bảo tiếu
Hoài mong giữ trọn lối quê chiều
Xuân Hưng
******************
Y ĐỀ
Vẫn thấy đây kia một dáng Kiều
Làm bao công tử phải liêu xiêu
Còn nghe đây đó bao lời nhớ
Cứ thấy trong ngoài mấy tiếng yêu
Nơi xa mấy gã qua ban sớm
Quanh xóm vài anh đến lúc chiều
Cây Gạo đầu thôn chờ nhú lộc
Trẻ con chờ hạ để chơi diều

Trong nghia Nguyen
****************************

Họa Y đề

Thước tha nhẹ lướt dáng yêu kiều
Bao chàng lãng tử ngất ngây xiêu
Như mây vần vũ theo cảnh nhạn
Văng vẳng ta nghe tiếng sáo diều
Ta lại tìm nhau trong nỗi nhớ
Ngại ngùng một thủa mới vừa yêu
Thẹn thùng e ngại lo đàm tiếu
Chẳng dám gặp nhau một buổi chiều...
Kiều Đức Thọ
*********************
. DÁNG XUÂN 
...
Đi trên phố thị dáng như kiều 
Dõi mắt nhìn theo ngã dạ xiêu 
Sáng sớm tung tăng như cánh nhạn
Chiều về nhộn nhịp thắng dây diều
Bao người sửng sốt giờ còn nhớ 
Lắm kẻ ngây khờ vẫn cứ yêu 
Rạng rỡ xuân này vui chẳng tiếu 
Môi hường thắm đượm dáng xuân chiều

Bap Luc :08/02/2017
Bài họa ngược cùng Tỷ Thanh Thống


............. GIỮ NÉT XUÂN. ..........
...
Em về mái tóc mượt xuân chiều 
Rộn rã mày râu muốn được yêu 
Khổ nổi dân làng người chạy tiếu
Thôi đành xóm ngõ họ đua diều
Phương xa lác mắt đem lòng nhớ 
Mấy bước bù đầu để dạ xiêu 
Đóng cửa phòng the buồm cánh nhạn
Cho nàng lã lướt đẹp như kiều.
Bap Luc :08/02/ 2017
....*********************
Hoàng hôn ước mộng nắng vàng chiều 
Cách trở đường xa dạ muốn phiêu
Vạn bước đôi bờ sao? Bỏ lững 
Trăm đường lại nghĩ đến nơi liêu 
Hương thơm vẫn đượm nồng ân mãi 
Nét đẹp kiêu xa thắm thiết yêu 
Nghĩa nặng lòng mong tình vẫn nhớ 
Xuân về trọn ước đẹp bao nhiêu

Bap Lục
**********************

NÀNG XUÂN
Nàng xuân lộng lẫy dáng yêu kiều 
Trải ánh mai hồng bóng ngả xiêu
Mặt nước sương giăng trùm tựa khói
Sườn non mây lượn lướt như diều
Hoa gài kẽ lá lung linh sắc
Én liệng ngang trời thắm thiết yêu
Vũ hội tưng bừng hòa nhịp nhảy
Âm vang rộn rã buổi ban chiều.
08-02-2017
Khoát Cao Bá
****************************** 
NÉT XUÂN
THẸN THÙNG E ẤP NÉT VẦN KIỀU
LỘNG LẪY KIỀU SA NẮNG LỆCH XIÊU
THA THƯỚT BẾN HOA NHƯ BẮT BƯỚM
NHỞN NHƠ GÓC RUỘNG NGỠ CHƠI DIÊU
ĐOAN TRANG YỂU ĐIỆU BAO TRÌU MẾN
DUYÊN DÁNG KIỀU SA NHỮNG QUÝ YÊU
VAN VẬT KHỎE MÀU TƯƠI. THẮM SẮC
TRỜI XUÂN MAN MÁC TRẢI HƯƠNG CHIỀU

Huỳnh Ng̣oc Sơn 
(HNS Son Huynh)
***************** 

Bài thơ chị rất hay ạ
Đêm khuya thanh vắng đọc thơ kiều
Nét bút câu vần thấy ngã xiêu
Gửi chút xuân tình theo cánh gió
Trao muôn ý đẹp với cung diều
Mơ màng buổi ấy vương lời nhớ
Lặng lẽ hôm nào đọng tiếng yêu
Vạt nắng chan hoà tim bơ ngỡ
Hoài mong kỷ niệm buổi lam chiều
22h tnv trong đêm đọc thơ.!

Tai Nguyenvan

*************************
CON GÓP VUI CÙNG CÔ

CẦM KHÚC
Ngân đàn dạo khúc thả hồn phiêu
Giữa buổi hoàng hôn nhạt nắng chiều
Gió thổi êm đềm khơi nỗi nhớ
Mây lùa lả lướt gợi niềm xiêu
Mơ màng ngắm cảnh dường như mộng
Nũng nịu nhìn trăng tưởng dáng kiều
Bởi trót mê rồi nơi diễm lệ
Lòng mong thưởng thức thật là nhiều...

Victoria Helen
********************
HOANG CHIỀU
Thả mộng vào mơ những gió chiều
Nghe bài vọng cổ thấy hồn phiêu
Nhìn mây khắc khoải trôi lờ lững
Ngắm cảnh êm đềm giữa tịch liêu
Dạo khúc ân tình thơm thảo mãi
Buông lòng lữ khách thẩn thờ yêu
thuyền đi để lại bao niềm nhớ
Hẹn cũ em chờ chỉ bấy nhiêu...

Helen victoria
*************************
Nét xuân rạng rỡ dáng yêu kiều
Gió xuân nhè nhẹ lá liêu xiêu
Xa tít trùng khơi ngàn ngọn sóng
Cao vời lưng núi một cánh diều
Nhìn phía tương lai ngời nét quí
Trông về quá khứ đượm màu yêu
Nắng xuân bát ngát trời xanh ngắt
Nhẹ nhõm tâm tư giấc mộng chiều

Kỷ Đinh
***********************

Thiếu nữ nhà ai giống Thúy Kiều
Xuân xanh đôi chín lắm người yêu
Môi son , má phấn như Hàm Tiếu
Mắt ngọc , mày cong tựa Nguyệt Tiêu
Dáng ngọc dung dăng ... quân tử hảo
Thân ngà lả lướt .... Mỹ nhân chiều
Vườn hồng mở lối ... Chàng khiêng kiệu
Dệt mộng tình thơ đến cuối chiều .

Tuyền Mai 

Author: Thanh Thống