THU MỘNG

THU MỘNG
           THU MỘNG 
                         
Đỗ Trọng Luân

Gió bắc heo may, thu đến rồi
Rừng khua xào xạc lá vàng rơi
Mây lam thấp thoáng bay đầu núi
Sương trắng miên man quyện dưới đồi
Nước chảy rì rào làn suối lượn
Sóng bơi lờ lững mặt hồ trôi
Chiều buông thăm thẳm hoàng hôn tím
In bóng chân ai bước cuối trời.

Nhìn bóng chân ai bước cuối trời
Ngỡ rằng tri kỷ phút chia phôi
Phù dung nghiêng cánh vương tà áo 
Trinh nữ xoè hoa níu nụ cười
Mấy độ sen tàn, mong chửa tới
Bao mùa cúc nở, nhớ khôn nguôi
Hồn thu diều diệu sa vào mộng
Xin kết tình thi gửi tặng người.

Author: Đỗ Trọng Luân