BẾN QUÊ
- THUrsday - 15/11/2018 09:46
- |Close page
Nhà thơ Kiều Công Luận
BẾN QUÊ
Từ ra đi mấy thắng thua
Đời lưu lạc vẫn bến xưa … tìm về
Bến tôi nước đục, người quê,
Sân đình đêm hội, sườn đê chạy diều.
Tre khom phủ mái tranh nghèo,
Nâu non áo mẹ thoảng chiều khói lam.
Hoa xoan rắc tím góc sân,
Khúc ru rơi lửng … gieo vần trong mơ.
Con chuồn chuồn ớt rào thưa,
Bàn chân rón rén …tay thò … lại bay!
Một chùm phượng đỏ trao tay
Cổng trường tháng sáu hương say tuổi hồng...
Dù đi đầu suối cuối sông
Tóc phai… bến ấy riêng lòng … vẫn xanh!