BIỂN CHẾT

BIỂN CHẾT
        BIỂN CHẾT

               
   Trần Danh Tu

Biển chết rồi
Đời còn lại tan hoang
Bao đau đớn đang đọa đầy Tổ quốc
Cứ ngỡ đã qua ngàn năm Bắc thuộc
Dân tộc mình, mau cất cánh bay lên

 
Biển miền Trung đâu đến nỗi đê hèn
Gieo cái chết ngặt nghèo lên sự sống
Cá thối rữa, dạt vào bờ trắng bụng
Biển thở dài, không đủ cát để chôn

Đừng nói nhiều về resort, sân golf
Hãy nói rõ cho dân nghe,  
         biển miền Trung vì sao cá chết?
Bạn và tôi
cần cá sạch để ăn, cần biển lành khẩn thiết
Cần đánh bắt xa bờ, cần nghìn tỷ đến trong tay


Bớt tham nhũng đi, 
Hãy máu thịt với dân
                hỡi các quan nước Việt Nam này
Vì nhà máy, vì dòng sông thân thiện
Đừng im lặng, đừng lập lờ mầu nhiệm
Biển miền Trung đang khóc đấy 
Người ơi!


 

Author: Trần Danh Tu