CÂU THƠ BỎ QUÊN

CÂU THƠ BỎ QUÊN
CÂU THƠ BỎ QUÊN 

                 
  Vũ Thảo

Có một lần
Tôi nhặt được câu thơ
Của ai đó 
bỏ quên sau lầm lỡ
Câu chữ đượm buồn
Rưng rưng
Vụn vỡ
Tiếc một thời dang dở… đã xa xôi
Như tình cờ 
Tôi thấy lại được tôi
Của thủơ ngu ngơ đi tìm câu chung thủy
Tin đến mù mờ, yêu đắm say ma mị.
Quên bây giờ….quên cả ngày mai

 
Chẳng biết lời thơ
Ai viết tặng ai
Mà thấm thía..đắng lòng như dao cắt
Yêu là chết…là cho đi là mất!
Bởi mấy ai yêu 
cắt nghĩa được chữ yêu.
Phút lạnh lòng 
Hoang vắng cô liêu
Hay nồng ấm giữa vòng tay hoan lạc.
Tôi vẫn tìm tôi giữa muôn vàn khao khát
Mong một vì sao bay lạc
Đến tim tôi…


Cẩm Phả, 17/9/2015


 

Author: Vũ Thảo