CHÂN TRỜI

Chân trời

Chân trời

Chân trời chắc vẫn đấy thôi Tôi đi chửa tới nên trời hóa xa.
   









CHÂN TRỜI


Cái hồi lên chín lên mười
Mẹ tôi bảo ở trên trời có tiên
Và bao cổ tích diệu huyền
Nỉ non mẹ kể những đêm nhà nghèo...

Đường đời vốn chẳng phẳng phiu
Tôi lăn quay giữa bao nhiêu gập ghềnh
Nhưng mà tôi vẫn mơ tiên
Và tôi mơ cả đường lên xứ trời
Bắc cầu thơ giữa chơi vơi
Trong ngập ngụa vẫn hát lời thần tiên.

Tóc giờ loang lổ trắng đen
Vẫn mê thơ để tìm lên phía trời
Tôi không tin chuyện luân hồi
Nhưng tôi tin mẹ , tin lời mẹ tin
Rằng trên trời rất nhiều tiên
Và bao nhiêu thứ đẹp hơn đất này!

Chân trời chắc vẫn đấy thôi
Tôi đi chửa tới nên trời... hóa xa.

                                   
                                  Công Nhuệ




 

Author: Công Nhuệ