CHỊ TÔI

CHỊ TÔI
                      CHỊ TÔI

                                    Nguyễn Duệ Mai 

"Nàng Bân đan áo cho chồng
Đan ba tháng ròng được cái ống tay"

***

Áo chị xong chục nghìn ngày
Mà người mặc áo, ống tay lại chừa!
Thế nên suốt cả bốn mùa
Khéo co, khéo kéo, vẫn thừa vòng ôm!

Chị tôi giấu kín nỗi buồn
Chờ trời rét muộn để còn... thương nhau!
Lòng tin phai trắng mái đầu
Đức hy sinh đã vò nhàu làn da.

Mỗi năm một rét tháng ba
Ba mươi năm, chị chẳng là... Nàng Bân!
Biết còn mấy bước đường trần
Để chị có phúc, có phần, chị ơi...!

 

Author: Nguyễn Duệ Mai