CHIỀU CUỐI TUẦN

CHIỀU CUỐI TUẦN
          CHIỀU CUỐI TUẦN

                           
   Tuỳ Phan

Người thương ơi thứ bảy lại đến rồi
Em ngồi buồn ngắm hoàng hôn trên phố
Cơn gió qua cành me nghiêng lá đổ
Trên con đường em lẻ bóng chiều nay!

 
Em ước gì được anh nắm bàn tay
Cùng sánh bước bên nhau trên phố nhỏ
Em thẹn thùng đôi má hồng ửng đỏ
Gió nô đùa làm mái tóc em bay!

Mình xa nhau chẳng đếm nổi tháng ngày
Cuối tuần này thêm một lần lỡ hẹn
Rét nàng bân làm lòng thêm se thắt
Gót chân son em dạo bước một mình!

Phương xa ơi em nhớ anh vô cùng
Chiều hoàng hôn mây hồng giăng ngập lối
Nhớ về anh bàn chân nào bước vội.
Để gió buồn hát mãi khúc tình ca!


                             Hà Nội 25/3/2017

 

Author: Tùy Phan