CÔ GÁI SƠN TÂY
- FRIday - 27/12/2013 10:12
- |Close page
Nhà thơ Khải Hưng
CÔ GÁI SƠN TÂY
Xứ Đoài trắng nõn màu mây
Mắt người con gái Sơn Tây gọi về
Được lần say đắm tê mê
Đài trang thơm mái tóc thề em bay.
Ngẩn ngơ hồ biếc sóng say
Vút cong một mảnh lông mày trăng non
Bóng rơi dưới nắng hoàng hôn
Xôn xao lá vẫy nhập hồ gió reo.
Trách xưa ai khéo đặt điều
Bởi chưa lọt mắt gọi liều đó thôi
Má hồng ai vẩy nhọ nồi
Sao dưng yếm thủng lụa chồi Hà Đông?
Những là chín nhớ mười mong
Cây ta đưa trồng dễ bén với dây
Trái nào rụng xuống bàn tay
Để anh làm rể nơi này... ơi em!
KH
Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn: vannghexudoai.net