CỎ NON MỘ MẸ

Tình mẫu tử

Tình mẫu tử

         CỎ NON MỘ MẸ

                         
 Đỗ Chiến Thắng

" Cái cò đi đón cơn mưa "
Lời ru của mẹ buổi trưa hôm nào
Con nghe vọng tiếng thì thào
Cỏ non nấm mộ gối vào gió sương
Chân con qua khắp nẻo đường
Hành trang mang nặng tình thương ngọt ngào
Vai gầy bước thấp bước cao
Tảo tần dáng mẹ tạc vào lòng con
Bao năm dằng dặc mỏi mòn
Cha đi bộ đội nước non mong chờ
Đạn thù bắn nát giấc mơ
Một mình mẹ nén bơ phờ nỗi đau
Cỏ ơi xin mãi tươi màu
Phủ xanh mộ mẹ dãi dầu gió mưa
Cò ơi bay lả về chưa
Mẹ tôi nằm ngủ ...nắng trưa ngoài đồng

 
21-7-2015

Author: Đỗ Chiến Thắng