ĐA ĐOAN

ĐA ĐOAN
Nhà thơ Hoài Nguyên - An Thượng - Hoài Đức - Hà Nội. Nhà giáo ưu tú; hội viên hội Nhà Văn Hà Nội; phó chủ tịch câu lạc bộ thơ Việt Nam.
         
           ĐA ĐOAN

                   
Hoài Nguyên

Tôi đi nhặt chữ vương rơi
May ra khép lại thành lời yêu thương
Tôi đi lượm chút nhụy vương
Mang về ủ trái tim thương. May mà ...

Gom muôn mảnh vỡ Ngâu sa
 Vợi nỗi tháng bảy  xót xa chuyện tình
Ai mơ táo rụng bên đình
Để Nô làm trống thùng thình dùi khuya.

Tôi đi gom tiếng chuông chùa
Tặng Thị Mầu để yểm bùa giải oan
Mõ thiền quặn khúc trái ngang
Kính Tâm người cũng đa đoan kiếp người.


 

Author: Hoài Nguyên

Source: Nói với em - nxb Hội Nhà văn - 2011