DẠ KHÚC THÁNG TƯ

DẠ KHÚC THÁNG TƯ



 

Rồi tất cả cũng như cơn gió thoảng
Tình nhạt nhòa theo lệ đắng mi hoen
Thương nhớ đã trao trọn cho người đó
Biết bao giờ lòng có thể xoá quên ?

 

Bao tủi hờn bể dâu hoà đêm trắng
Uống tình si pha trộn những đọa đày
Lệ tắm đẫm cuộc đời người thiếu phụ
Đau đớn dồn nghẹn ngào với đắng cay

 

Bay như cánh bồ công anh theo gió 
Em buông tay xin người hãy đi đi
Cuộc đời lại thêm một lần vấp nữa
Im lặng buồn theo hút cánh thiên di

 

Bước thẫn thờ một mình em chốn cũ
Góc phố cafe lặng lẽ đếm ngày qua
Mong nơi ấy người bình yên hạnh phúc
Trả mây về cho gió cuốn trôi xa ..



Hà Nội, 27.4.2018


 


Author: Minh Huế