ĐỪNG CỐ

Nhà thơ Bùi Thị Sơn

Nhà thơ Bùi Thị Sơn

            ĐỪNG CỐ  

                         Bùi Thị Sơn

Thơ cạn dòng đừng cố đong em ạ
Mực cạn lọ hòa xanh đỏ mà chi?
Màu mực chết như sâu đo rúm ró
Cố khuấy lên hỏi có ích gì?
Trời ghét đất bởi đất xum xuê lá
Đất chê trời bởi trời quá mênh mông
Không ưa nhau vẫn mãi chung vũ trụ
Cố lìa nhau liệu có thoát nổi không?
Đừng rắc vui đến bến cuối cùng
Chớ gieo buồn vào nơi tận thế
Cố mà chi giữa dòng đời dâu bể
Chẳng bao giờ ta có thể của nhau!


 

Author: Bùi Thị Sơn